Thánh vịnh 67
Thanh Lâm
Dùng cho ngày lễ: CN22TNC
Imprimatur: TGP. Toronto - 10.2.2015
Lời bài hát:
Đáp: Ôi Thiên Chúa! Do lòng nhân hậu Ngài đã chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ cơ bần.
1. Người hiền đức vui mừng đứng trước Thiên Nhan, cõi lòng sung sướng. Được chiêm ngắm Nhan Ngài tâm tư hoan lạc, hạnh phúc nào hơn? Hãy ca hát lên mừng Chúa rất uy quyền, danh Ngài vinh sáng. Hãy tân trang con đường cho Vua ngự giá rầy đến viếng thăm.
2. Ngài là Đấng nhân từ cứu giúp những ai đơn độc, côi cút. Người đơn chiếc, goá bụa Chúa xót thương nhìn bên đỡ, ủi an. Ngài tạo tác cửa nhà cho ai cơ bần đang bị quên lãng. Chúa phá tan gông cùm, đưa bao tù nhân về chốn hưng thịnh.
3. Ngài làm mưa ân huệ tưới xuống dân Ngài muôn ngàn ơn Thánh. Ngài nâng đỡ cho họ lúc sức đã kiệt, thân xác tả tơi. Đoàn chiên Chúa nay được an cư do lòng nhân hậu của Chúa. Chính nơi đây Chúa dành cho ai nghèo túng được sống ấm no.
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 67 – CN 22 Thường niên C - Kim Long
- Thánh vịnh 67 – CN 22 Thường niên C - Huy Hoàng
- Thánh vịnh 67 – Nào hãy vui mừng - Bùi Ninh