Thánh vịnh 45 – Lễ cung hiến đền thờ Latêranô

Ngọc Diệp

Dùng cho ngày lễ: Cung hiến thánh đường

Imprimatur: GP. Orange (California) - 02.12.2021 - GM. Kevin William Vann

Lời bài hát:

Đáp: Nước dòng sông làm cho thành Chúa vui mừng, làm hân hoan cung thánh Đấng Tối Cao.

1. Chúa là nơi nương mình và là sức mạnh của chúng ta. Người luôn cứu giúp khi ta sầu đau. Dù đất có lung lay ta không sợ chi, hay dù cho núi rớt vào lòng đại dương.

2. Nước dòng sông tuôn tràn làm thành thánh Chúa mừng vui, làm cho cung thánh Đấng Tối Cao hỉ hoan. Nhờ có Chúa bên trong nên thành không nao núng. Ngay từ hừng đông Chúa đã chở che.

3. Chúa đạo binh oai hùng Người ở với chúng ta. Chúa nhà Gia-cóp Người hằng bảo vệ ta. Nào hãy đến trông xem những kỳ công Chúa, Chúa đã tạo tác những kỳ diệu trần gian.

Tung hô Tin Mừng:

Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Chúa phán: “Ta đã chọn lựa và thánh hóa nơi này, để Danh Ta được hiện diện khắp nơi cho đến muôn đời”.

Tải xuống:

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang