Thánh vịnh 39 – Lễ Truyền Tin
Thái Nguyên
Dùng cho ngày lễ: Truyền Tin 25/3
Imprimatur: GP. Cần Thơ - 01.02.2007 - GM. Stêphanô Tri Bửu Thiên
Lời bài hát:
Đáp: Lạy Chúa này con xin đến để thực thi thánh ý của Ngài, để truyền rao chân lý muôn đời.
1. Hy sinh và lễ vật dâng thì Chúa chẳng ưng. Chúa không đòi lễ toàn thiêu hay là của lễ đền bồi, lúc bấy giờ con xin thưa: “Này con xin đến Chúa ơi”.
2. Tôi luôn sung sướng thực thi đẹp ý Chúa luôn, đã ghi vào trong lòng tôi thánh chỉ của Chúa muôn đời, tôi loan truyền công minh Chúa, lạy Chúa Chúa đã biết rồi.
3. Tôi không che lấp lòng tôi về đức công minh. Kể ra lòng trung thành Chúa phù trợ nâng đỡ cuộc đời, tôi đây mừng vui hân hoan thực thi ý Chúa vẹn toàn.
Tung hô Tin Mừng:
Ngôi Lời đã làm người và đang ngự giữa chúng ta. Chúng ta đã nhìn thấy vinh quang của Người hiển trị.
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 39 – Này con xin đến - Xuân Hoàng
- Thánh vịnh 39 – Này tôi xin đến - Mi Giáng
- Thánh vịnh 39-C - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 39 – Lễ Truyền Tin - Kim Long
- Thánh vịnh 39 – Lễ Truyền Tin 25/3 - Huy Hoàng
- Thánh vịnh 39 – Này con xin đến (2) - Bùi Ninh
