Thánh vịnh 39 – Chúa Nhật 20 Thường niên C
Thái Nguyên
Dùng cho ngày lễ: CN20TNC
Imprimatur: GP. Cần Thơ - 01.02.2007
Lời bài hát:
Đáp: Lạy Chúa xin thương đoái nhìn đến con, chăm nom ân cần tháng ngày, tình yêu Chúa tuyệt vời thay.
1. Con đã trông cậy ở Chúa, Ngài đã nghiêng mình về bên con, đây Ngài đã nghe con khẩn cầu. Ngài đặt trong miệng con một bài ca mới, một bài ca mừng Thiên Chúa ta.
2. Ngài cứu con khỏi mộ sâu, đã kéo con khỏi nơi bợn nhơ, tay Ngài chở che con yên hàn. Ngài đặt chân của con trên nền đá cứng, và làm cho đời con vững vàng.
3. Phần con đau khổ lầm than, đời vẫn luôn đầy bao gian nan, bao thử thách lo toan muôn vàn. Nguyện bình an của Chúa trên đời con mãi, Ngài phù giúp và thương đỡ nâng.
Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống”. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 39 – Xin cấp tốc phù trợ - Mi Giáng
- Thánh vịnh 39-B - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 39 – CN 20 Thường niên C - Kim Long
- Thánh vịnh 39 – CN 20 Thường niên C - Huy Hoàng
- Thánh vịnh 39 – Xin thương mau đến - Bùi Ninh