Thánh vịnh 33 – CN 30 Thường niên C
Kim Long
Dùng cho ngày lễ: CN30TNC
Imprimatur: GP. Phú Cường - 15.11.2005
Lời bài hát:
Đáp: Những người nghèo khổ kêu xin và Chúa đã nhậm lời.
1. Tôi luôn luôn ca tụng Chúa, câu hát mừng Ngài chẳng ngớt trên môi. Chúa đã làm tôi hãnh diện, xin các bạn nghèo nghe nói mà vui lên.
2. Bôi tên luôn nơi trần thế bao lũ bạo tàn bị Chúa tru di. Chúa đáp lời ai chính trực, kêu khấn lên Ngài xin cứu khỏi gian nguy
3. Bao tâm can như rạn vỡ, luôn những được Ngài gần gũi cứu nguy. Chúa cứu mạng tôi tớ Ngài. Nương náu bên Ngài không lãnh phạt khi nao.
Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã làm cho thế gian được giao hoà với Ngài, và trao cho chúng tôi công bố lời giao hoà. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 33-F - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 33 – CN 30 Thường niên C - Huy Hoàng
- Thánh vịnh 33 – Người nghèo kêu xin - Bùi Ninh