Thánh vịnh 33 – Chúa đã cứu tôi
Bùi Ninh
Dùng cho ngày lễ: Thánh Tử Đạo
Imprimatur: GP. Bùi Chu - 04.11.2009 - GM. Giuse Hoàng Văn Tiệm
Lời bài hát:
Đáp: Chúa đã cứu tôi cho khỏi mọi điều khiếp sợ. Người thương cứu tôi cho khỏi mọi điều âu lo.
1. Tôi sẽ không ngừng dâng lời chúc tụng Thiên Chúa. Câu hát mừng Người chẳng hề ngớt ở trên môi. Linh hồn tôi ơi hãy luôn hãnh diện về Chúa. Xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.
2. Chung với tôi cùng dâng lời ca ngợi Thiên Chúa. Ta hát vang lừng chung lời tán tụng uy danh. Tôi cầu khấn Chúa Chúa thương đáp lại lời tôi. Cho thoát mọi điều tôi kinh hãi và lo âu.
3. Ai hướng lên Người sẽ được vui mừng phơi phới. Luôn mãi trong đời chẳng hề bẽ mặt đâu nơi. Ai nghèo kêu lên Chúa thương đã nhận lời xin. Thương cứu thân họ cho mau thoát mọi gian nguy.
4. Thiên Sứ của Người xây đồn cắm trại giải thoát. Quanh những con người trong đời kính sợ uy danh. Nếm thử xem sao Chúa luôn tốt lành dường bao. Vinh phúc người nào nương thân Chúa Trời muôn nơi.
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 125 – Ai nghẹn ngào ra đi - Xuân Hoàng
- Thánh vịnh 125 – Lễ các Thánh tử đạo Việt Nam - Thái Nguyên
- Thánh vịnh 125 – Lễ các Thánh Tử đạo Việt Nam - Ngọc Diệp
- Thánh vịnh 33 – Chúa đã cứu tôi - Mi Giáng
- Thánh vịnh 30 – Tôi phó thác tâm hồn 2 - Mi Giáng
- Thánh vịnh 123 – Linh hồn tôi như cánh chim - Mi Giáng
- Thánh vịnh 125 – Chúng tôi mừng rỡ hân hoan - Mi Giáng
- Thánh vịnh 125 – Mùa gặt mừng vui - Mi Giáng
- Thánh vịnh 125 – Gieo trong lệ sầu - Hương Nguyên OP
- Thánh vịnh 30-E - Thanh Lâm
