Thánh vịnh 32 – Vọng Phục Sinh – Bài 1
Hoàng Đan
Dùng cho ngày lễ: Vọng Phục Sinh Bài 1
Imprimatur: GP. Nha Trang - 20.06.2025 - GM. Giuse Huỳnh Văn Sỹ
Lời bài hát:
Đáp: Địa cầu đầy ân sủng Chúa, địa cầu đầy ân sủng Chúa.
1. Vì Lời Chúa là lời chân chính. Việc Ngài làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực. Khắp địa cầu đầy ân sủng của Ngài.
2. Nhờ Lời Chúa trời được dựng nên. Mọi tạo vật sự sống Ngài ban. Chúa trông xem từng cơn dâng sóng biển. Chúa độ trì mọi sinh vật tác sinh.
3. Thật hạnh phúc Ngài là Chúa tể. Được Ngài chọn làm sản nghiệp riêng. Chúa yêu thương mọi sinh linh Chúa tạo. Mắt dõi nhìn người thế trần mỏng manh.
4. Nguyện cầu Chúa mở lượng nhân ái. Hồn chờ đợi Ngài đổ hồng ân. Khắp chúng nhân đều trông mong ở Ngài. Bởi chính Ngài là Đấng thật chí nhân.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 32 – Địa cầu đầy ân sủng Chúa - Viễn Xứ
- Thánh vịnh 32 – Vọng Phục Sinh – Bài 1 - Ngọc Diệp
- Thánh vịnh 32 – Ân sủng Chúa - Mi Giáng
- Thánh vịnh 32 – Vọng phục sinh bài 1 - Thái Nguyên
- Thánh vịnh 32-E - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 32 – Vọng Phục Sinh – Bài 1 - Kim Long
- Thánh vịnh 32 – Vọng Phục Sinh – Bài 1 - Huy Hoàng
- Thánh vịnh 32 – Tình thương Chúa - Bùi Ninh
