Thánh vịnh 32 – Thật hạnh phúc (1)

Bùi Ninh

Dùng cho ngày lễ: CN19TNC

Imprimatur: GP. Bùi Chu - 04.11.2009

Lời bài hát:

Đáp: Thật hạnh phúc dân tộc được Thiên Chúa ban thánh ân. Để toàn dân Chúa cho là gia nghiệp của riêng Ngài.

1. Người công chính hãy reo hò mừng Chúa. Kẻ ngay lành nào cất tiếng ngợi khen. Thật hạnh phúc nước được Chúa cai trị. Dân tộc nào Chúa yêu thương chọn riêng.

2. Người nhìn xem những tâm hồn yêu mến. Kẻ trông cậy vào chính Chúa tình thương. Hầu cứu thoát cho khỏi tay tử thần. Khi bần hàn Chúa nuôi cho đầy no.

3. Này hồn con vẫn trông đợi nơi Chúa. Vì chính Ngài hằng giúp đỡ chở che. Lạy Thiên Chúa xin đổ xuống ân tình, Như hằng ngày chúng con trông cậy Chúa.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang