Thánh vịnh 32-E

Thanh Lâm

Dùng cho ngày lễ: Vọng Phục Sinh Bài 1

Imprimatur: TGP. Toronto (Canada) - 10.02.2015

Lời bài hát:

Đáp: Khắp địa cầu dư đầy ân sủng của Chúa. Khắp gian trần tràn ngập ơn thánh của Ngài.

1. Vì lời Chúa thật cao siêu, chân chính, và bao việc Ngài làm rất đáng bội phục. Chúa hằng luôn yêu mến những công việc lành, Ngài chuộng ưa đường lối chính trực công minh. Cả trái đất dư đầy ân sủng Ngài.

2. Lời của Chúa tạo trời cao xanh biếc, từ hơi thở của Ngài cơ binh hình thành. Nước đại dương, Ngài đã tóm thu vào bầu, muôn ngọn sóng cao ngất, Chúa dồn vào kho. Sự nghiệp Chúa sáng ngời khắp đất trời.

3. Thật hạnh phúc nước nào luôn tôn vinh Chúa làm Chúa-tể và làm Quân-vương của mình. Ôi hạnh phúc cho hết các dân tộc nào được chọn riêng để làm cơ nghiệp của Chúa. Ngài dõi mắt luôn nhìn con cái Ngài.

4. Này hồn con ngày và đêm mong Chúa, vì chính Ngài là nguồn cứu giúp hộ phù. Xin rủ thương ban xuống thánh ân đầy tràn trên mọi ai kiên vững với niềm thành tin, lòng mãi mãi trông cậy nơi Chúa Trời.

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang