Thánh vịnh 32 – CN 19 Thường niên C
Kim Long
Dùng cho ngày lễ: CN19TNC
Imprimatur: GP. Phú Cường - 15.11.2005
Lời bài hát:
Đáp: Phúc thay quốc gia Chúa chọn làm sản nghiệp.
1. Người công chính hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành hợp tiếng ngợi khen. Thật vinh phúc dân tin kính Ngài, và nước là sản nghiệp Chúa chọn riêng.
2. Ngài đưa mắt dõi theo kẻ thờ kính, kẻ tin cậy lòng Chúa dủ thương. Hầu giải cứu qua tay tử thần, hồi cơ hàn Ngài nhìn tới dưỡng nuôi.
3. Đoàn con những vững tâm đợi trông Chúa, bởi Chúa hằng phù giúp chở che. Hồng ân Chúa xin thương xuống đầy trên những người hằng bền vững cậy trông.
Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Anh em hãy tỉnh thức và hãy sẵn sàng, vì vào giờ anh em không ngờ Con Người sẽ đến. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 32 – Chúa Nhật 19 Thường niên C - Thái Nguyên
- Thánh vịnh 32 – Phúc thay dân tộc 1 - Mi Giáng
- Thánh vịnh 32-D - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 32 – CN 19 Thường niên C - Huy Hoàng
- Thánh vịnh 32 – Thật hạnh phúc (1) - Bùi Ninh