Thánh vịnh 31 – CN 11 Thường niên C
Kim Long
Dùng cho ngày lễ: CN11TNC
Imprimatur: GP. Phú Cường - 15.11.2005
Lời bài hát:
Đáp: Lạy Chúa, Chúa đã thứ tha bao tội tình con lỗi phạm.
1. Hạnh phúc thay cho kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay cho người Chúa không hạch tội, lòng trí chẳng vương gian tà.
2. Vì thế nay con chẳng giấu Ngài tội tình con nữa, lỗi lầm rầy nguyện xưng ra. Và quyết tâm đi tự thú bao tội tình để Chúa thứ tha khoan hồng.
3. Vì chốn con đây ẩn náu hoài là ở nơi Chúa, giữ gìn khỏi mọi gian nguy. Và khắp nơi muôn người trổi vang lời mừng vì Chúa cứu con an toàn.
4. Cùng đến đây hoan hỉ nhảy mừng, nào người công chính, Nép vào Ngài mà vui lên. Và những ai tâm hồn thẳng ngay vẹn toàn, nào cất tiếng lên reo hò.
Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, và đã sai Con Một mình đến làm của lễ đền tội chúng ta. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 31 – Chúa đã tha thứ - Mi Giáng
- Thánh vịnh 31-B - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 31 – CN 11 Thường niên C - Huy Hoàng
- Thánh vịnh 31 – Chúa tha thứ - Bùi Ninh