Thánh vịnh 30 – Lạy Cha

Mi Giáng

Dùng cho ngày lễ: Thứ 6 Tuần Thánh

Imprimatur: GP. Kontum - 30.08.2007 - GM. Micae Hoàng Đức Oanh

Lời bài hát:

Đáp: Lạy Cha con phó linh hồn con trong tay Cha.

1. Con ẩn náu bên Ngài lạy Thiên Chúa, Chúa nỡ để con phải tủi nhục đến bao giờ. Bởi vì Ngài công chính xin giải thoát con, trong tay Ngài con xin phó thác hồn con. Ngài đã cứu chuộc con, lạy Chúa Trời thành tín.

2. Quân thù đã xúm lại nhạo cười con, con đã trở nên trò tiêu khiển cho xóm giềng. Bao bạn bè thân thích đều sợ hãi con, đi trên đường ai ai cũng tránh mặt con. Con đã hóa kẻ chết không có người tưởng nhớ.

3. Con vẫn cứ tin Ngài, lạy Thiên Chúa, mãi muôn kiếp sau Ngài vẫn là Chúa con thờ. Số phận con ở trong ý định của Ngài, xin thương tình ra tay cứu vớt đời con. Lạy Thiên Chúa của con xin cấp thời giải thoát.

4. Xin tỏa ánh rạng ngời của tôn nhan, xin lấy tình thương mà cứu độ chúng con cùng. Hỡi mọi người nào hãy trông cậy Chúa luôn, phó xác hồn trong tay Đức Chúa toàn năng. Mạnh bạo lên người ơi! can đảm lên, người hỡi!

Câu Xướng Trước Phúc Âm:

Đức Kitô vì ta đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người và ban cho Người một danh hiệu, vượt trên hết mọi danh hiệu.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang