Thánh vịnh 30-D
Thanh Lâm
Dùng cho ngày lễ: Thánh Stêphanô 26/12
Imprimatur: TGP. Toronto - 10.2.2015
Lời bài hát:
Đáp: Lạy Chúa, con phó tâm hồn của con trong tay Ngài.
1. Cúi lạy Ngài mau đến đây giải thoát con cùng. Hãy trở thành núi đá nơi ẩn trú, nương mình. Chính Ngài là thành luỹ che chở khỏi quân thù. Xin dắt dìu vì chính uy danh Ngài.
2. Tâm hồn này phó thác trong bàn tay Chúa Trời. Cứu mạng này hỡi Chúa luôn thành tín muôn đời. Cõi lòng này luôn hỉ hoan vì Chúa nhân từ. Xin phù trợ, cứu chữa cho tôi hèn.
3. Xin toả ngời Nhan Thánh bao từ bi, dịu hiền. Đến bảo vệ mạng con theo lượng Chúa nhân từ. Bóng Long Nhan xin hãy che phủ tấm thân này. Thoát địch thù luôn rắp tâm hãm hại.
4. Xin toả ngời Nhan Thánh bao từ ái, nhân lành. Lấy lượng Ngài thương xót để giải thoát tôi hèn. Chúa hộ phù ai nép bên mình Chúa nương nhờ. Thoát miệng đời gian ác toan mưu hại.
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 30 – Lễ Thánh Stêphanô - Kim Long
- Thánh vịnh 30 – Lễ Thánh Stêphanô, Phó tế, tử đạo tiên khởi - Huy Hoàng