Thánh vịnh 30 – Con xin phó thác (1)
Bùi Ninh
Dùng cho ngày lễ: Thứ 6 Tuần Thánh, Kính Thánh giá
Imprimatur: GP. Bùi Chu - 04.11.2009 - GM. Giuse Hoàng Văn Tiệm
Lời bài hát:
Đáp: Ôi lạy Cha hỡi! Con xin phó thác đây thân xác mòn. Con phó linh hồn ở trong vòng tay từ ái của Cha.
1. Nay thân con ẩn náu nơi Ngài ôi lạy Thiên Chúa. Xin đừng để con phải nhục nhã bao giờ. Cậy vào Ngài nguyện xin phó thác tâm trí xác thân. Thiên Chúa luôn gần nguyện xin cứu giúp con.
2. Nay thân con thành cớ chê cười cho người thân thích. Quân địch nhạo khinh người thân tránh xa mình. Bị mọi người bỏ rơi như chết đâu nghĩ tới con. Con hóa nên đồ bị hư đáng phế đi.
3. Thân con đây hằng kính tin Ngài ôi lạy Thiên Chúa. Con giờ thân thưa: “Ngài là Chúa con thờ”. Vận mạng này ở trong tay Chúa xin cứu chữa con.
4. Xin cho con được thấy nhan Ngài nhân từ êm ái. Xin dủ tình thương nhìn tôi tớ của Ngài. Nào mọi người cậy trông tín thác Thiên Chúa chí nhân. Mau sống can trường và kiên vững dấn thân.
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 30 – Con xin phó thác - Xuân Hoàng
- Thánh vịnh 30 – Lạy Cha - Mi Giáng
- Thánh vịnh 30 – Lạy Cha con xin phó thác - Hải Triều
- Thánh vịnh 30 – Thứ 6 Tuần Thánh - Thái Nguyên
- Thánh vịnh 30 - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 30 – Thứ 6 Tuần Thánh - Huy Hoàng
- Thánh vịnh 30 – Thứ 6 Tuần Thánh - Kim Long
