Thánh vịnh 30-B
Thanh Lâm
Dùng cho ngày lễ: CN9TNA
Imprimatur: TGP. Toronto (Canada) - 10.02.2015
Lời bài hát:
Đáp: Lạy Chúa, xin Chúa trở thành núi đá cho đoàn con ẩn thân.
1. Con tìm về núp bóng bên mình Chúa nương nhờ. Chớ để lòng con tủi thân, sầu héo bao giờ. Xin vì lượng công minh đến giải thoát, giữ gìn. Cứu phận hèn, ôi Chúa xin đoái nhìn.
2. Cúi lạy Ngài mau đến đây giải thoát con cùng. Hãy trở thành núi đá nơi ẩn trú, nương mình. Chính Ngài là thành luỹ che chở khỏi quân thù. Xin dắt dìu vì chính uy danh Ngài.
3. Xin toả ngời Nhan Thánh bao từ bi, dịu hiền. Đến bảo vệ mạng con theo lượng Chúa nhân từ. Hãy mạnh dạn này ai trông cậy Chúa không rời. Thêm can trường, luôn vững tin nơi Ngài.
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 30 – Xin trở thành núi đá - Mi Giáng
- Thánh vịnh 30 – CN 9 Thường niên A - Kim Long
- Thánh vịnh 30 – Xin nên núi đá - Bùi Ninh