Thánh vịnh 29 – Vọng Phục Sinh – Bài 4
Ngọc Diệp
Dùng cho ngày lễ: Vọng Phục Sinh Bài 4
Imprimatur: GP. Orange (California) - 02.12.2021 - GM. Kevin William Vann
Lời bài hát:
Đáp: Lạy Chúa, con ca tụng Chúa, vì Ngài đã cứu thoát con.
1. Con ca tụng Chúa, lạy Chúa, vì Ngài đã cứu thoát con. Không để quân thù đắc chí về con. Chúa cứu con từ cõi âm ty địa ngục, không để cho con số phận kẻ bước xuống mồ.
2. Ai tin cậy Chúa, nào hãy ngợi mừng danh thánh Chúa đi. Cơn giận của Người phút chốc rồi tan. Nhưng xót thương lòng Chúa khoan dung muôn đời. Đêm ngập thương đau, sáng về tràn nỗi vui mừng.
3. Xin nghe lời con, lạy Chúa, dủ lòng thương xót con. Xin hãy thương tình cứu giúp chở che. Bao khóc than được Chúa hóa nên khúc nhạc. Muôn đời con xin cảm tạ lòng Chúa nhân từ.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 29 – Con ca tụng Chúa - Mi Giáng
- Thánh vịnh 29 – Vọng phục sinh bài 4 - Thái Nguyên
- Thánh vịnh 29 - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 29 – Vọng Phục Sinh – Bài 4 - Kim Long
- Thánh vịnh 29 – Vọng Phục Sinh – Bài 4 - Huy Hoàng
- Thánh vịnh 29 – Xin tán dương - Bùi Ninh
