Thánh vịnh 28 – Chúa Giêsu chịu phép rửa
Huy Hoàng
Dùng cho ngày lễ: Chúa chịu phép rửa
Imprimatur: GP. Nha Trang - 24.01.2003
Lời bài hát:
Đáp: Chúa đã chúc phúc cho dân của Người vui sống an bình.
1. Hãy dâng Chúa, hỡi chư thánh chư thần. Hãy dâng lên Ngài quyền lực và vinh quang. Hãy dâng Chúa vinh quang xứng Danh Người. Và hãy thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện.
2. Chúa ngự trên muôn ngọn sóng thủy triều. Tiếng vang của Ngài ngự trị trên sóng nước. Tiếng của Chúa oai phong rất uy quyền. Và tiếng Ngài rạng rỡ cao sang mãnh liệt.
3. Do lệnh Chúa khiến nổ sấm vang rền. Khắp trong Thánh Điện cùng tung hô vinh danh Chúa. Chúa là Vua muôn năm mãi muôn đời. Và chính Ngài ngự giữa phong ba thủy triều.
Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Các tầng trời đã mở ra và tiếng Chúa Cha phán rằng: “Này là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy vâng nghe lời Người.” Alleluia.
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 28 – Chúa sẽ chúc phúc - Mi Giáng
- Thánh vịnh 28 - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 28 – Chúa Giêsu chịu phép rửa - Kim Long
- Thánh vịnh 28 – Hãy dâng Chúa - Bùi Ninh