Thánh vịnh 26 – Nguồn ánh sáng (1)

Bùi Ninh

Dùng cho ngày lễ: CN2CC

Imprimatur: GP. Bùi Chu - 04.11.2009 - GM. Giuse Hoàng Văn Tiệm

Lời bài hát:

Đáp: Chúa là nguồn ánh sáng, là ơn cứu độ của con, con còn sợ người nào? Chúa chính là thành lũy, là Đấng bảo vệ giúp con, con khiếp sợ chi ai?

1. Nguồn ánh sáng muôn ơn cứu độ nơi Ngài, nào con lo sợ chi ai. Là thành lũy thương con Chúa luôn phù trì, nào con còn hãi lo gì.

2. Lạy Thiên Chúa xin nghe tiếng con van nài, và xin thương tình trông đoái. Này lòng con luôn mong nghĩ suy về Ngài, và luôn tìm thánh nhan Ngài.

3. Lạy Thiên Chúa con trông thánh nhan của Ngài, nguyện xin thương đừng xa tránh. Đừng giận con xin thương vẫn luôn phù trợ, và xin đừng nỡ chê từ.

4. Lạy Thiên Chúa con luôn vững tin nơi Ngài, rộng ban muôn vàn ơn thánh. Lòng cậy trông an tâm sống vui can trường, và tin vào Chúa an bài.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang