Thánh vịnh 23 – Dâng Chúa Giêsu vào đền thánh

Huy Hoàng

Dùng cho ngày lễ: Đức Mẹ Dâng Con (Lễ Nến) 2/2

Imprimatur: GP. Nha Trang - 24.01.2003

Lời bài hát:

Đáp: Nhưng Vua vinh hiển là ai? Nhưng Vua vinh hiển là ai? 

1. Hãy cất cao lên hỡi cửa đền cổ kính. Cất cao lên nữa, hỡi cửa đền ngàn thu, để Đức Vua vinh hiển Người ngự vào, để Đức Vua vinh hiển nay ngự vào.

2. Đức Vua hiển vinh, Vua vinh hiển là ai? Đó là Đức Chúa rất dũng lực hùng oai, Người hùng oai dũng lực khi ra trận. Người oai hùng dũng lực khi vào trận.

3. Hãy cất cao lên hỡi cửa đền cổ kính. Cất cao lên nữa hỡi cửa đền ngàn thu, để Đức Vua vinh hiển Người ngự vào, để Đức Vua vinh hiển nay ngự vào.

4. Đức Vua hiển vinh, Vua vinh hiển là ai? Chúa Tể càn khôn chính Người là Đức Chúa, là Đức Vua vinh hiển Vua muôn đời, là Đức Vua vinh hiển Vua ngàn đời.

Tung hô Tin Mừng:

Alleluia, Alleluia. Ánh sáng đã chiếu dọi muôn dân và là vinh quang cho Is-ra-el dân Chúa. Alleluia.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang