Thánh vịnh 21 – CN 5 Phục Sinh B
Huy Hoàng
Dùng cho ngày lễ: CN5PSB
Imprimatur: GP. Nha Trang - 24.01.2003
Lời bài hát:
Đáp: Lạy Chúa, chịu ơn Ngài, con dâng lời ca tụng giữa ngày đại hội toàn dân.
1. Tôi xin giữ trọn lời khấn nguyện cùng Chúa trước mặt những ai kính sợ Người. Kẻ nghèo hèn được ăn uống thoả thuê, Người tìm Chúa sẽ dâng lời ca tụng, cầu chúc họ vui sống ngàn đời.
2. Muôn dân nhớ lại và trở về cùng Chúa hết mọi sắc dân cùng phủ phục. Bái lạy Ngài mọi người đã ngủ sâu ở lòng đất, hết muôn người đã về phận cát bụi sẽ bái phục tôn thờ.
3. Tôi đây mãi nguyện cùng con cháu mình, phụng sự Chúa giữ lòng tín trung sống cho Người. Hết mọi người truyền rao cho hậu sinh, Người là Đấng chính trung muôn đời, Người đã làm hết các việc diệu kỳ.
Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúa phán: “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong các con. Ai ở trong Thầy thì sinh được nhiều hoa trái”. Alleluia.
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 21 – Chúa Nhật 5 Phục Sinh năm B - Ngọc Diệp
- Thánh vịnh 21 – Lời con ca ngợi - Mi Giáng
- Thánh vịnh 21 – Lời con ca ngợi - Mi Giáng
- Thánh vịnh 21-B - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 21 – CN 5 Phục Sinh B - Kim Long
- Thánh vịnh 21 – Giữa công hội - Bùi Ninh
