Thánh vịnh 18b – Vọng Phục Sinh – Bài 6

Kim Long

Dùng cho ngày lễ: Vọng Phục Sinh Bài 6

Imprimatur: GP. Phú Cường - 15.11.2005

Lời bài hát:

Đáp: Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống muôn đời.

1. Mệnh lệnh Chúa thiện toàn, bồi dưỡng hồn vía, Thánh chỉ Ngài vững bền giúp ta học khôn.

2. Lề luật Chúa chân thực sảng khoái lòng trí, Huấn lệnh Ngài sáng ngời chiếu soi thị quan.

3. Lòng sợ Chúa thanh vẹn bền vững ngàn kiếp, Phán định Ngài xác thực mãi luôn thẳng ngay.

4. Thực là quí hơn vàng, vàng khối thuần chất, giống như mật thắm ngọt tiết tự tàng ong.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang