Thánh vịnh 18 – Vọng Phục Sinh – Bài 6
Huy Hoàng
Dùng cho ngày lễ: Vọng Phục Sinh Bài 6
Imprimatur: GP. Nha Trang - 24.01.2003
Lời bài hát:
Đáp: Lạy Chúa, Chúa có lời, lời ban sự sống muôn đời.
1. Mệnh lệnh Chúa thiện toàn bồi dưỡng tâm can. Thánh chỉ Ngài ngàn năm kiên vững, giúp ta học khôn.
2. Lề luật Chúa chân thực sảng khoái tâm can. Huấn lệnh Ngài rạng ngời chân lý sáng soi thị quan.
3. Lòng sợ Chúa thanh vẹn bền vững muôn năm. Quyết định Ngài là điều chân lý mãi luôn thẳng ngay.
4. Thật là quý hơn vàng, vàng khối tinh nguyên. Giống như mật, mật ong nguyên chất lấy ra từ tàng ong.
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 18 – Vọng Phục Sinh – Bài 6 - Ngọc Diệp
- Thánh vịnh 18 – Lời của Chúa - Mi Giáng
- Thánh vịnh 18 - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 18b – Vọng Phục Sinh – Bài 6 - Kim Long
- Thánh vịnh 18 – Lề luật Chúa - Bùi Ninh
