Thánh vịnh 18 – Lời của Chúa
Mi Giáng
Dùng cho ngày lễ: Vọng Phục Sinh Bài 6
Imprimatur: GP. Kontum - 30.08.2007 - GM. Micae Hoàng Đức Oanh
Lời bài hát:
Đáp: Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời.
1. Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bồi bổ tâm hồn thêm sức tâm can. Thánh ý Chúa thật là vững vàng, cho người ngu dại trở nên khôn ngoan.
2. Lời giáo huấn Chúa hoàn toàn ngay thẳng, hoan hỷ cõi lòng, vui sướng tâm tư. Mệnh lệnh Chúa quả là minh bạch, soi tỏ cõi đời, sáng tươi rạng ngời.
3. Lòng tôn kính Chúa muôn đời trong sạch, mãi đến ngàn đời bền vững thiên thu. Phán quyết Chúa theo đường chính trực, những điều Chúa truyền mãi luôn công minh.
4. Lời của Chúa quý hơn cả vàng ròng, hơn cả muôn lượng ngọc đá kim cương. Ngạt ngào hương hơn vạn hoa hồng, thơm ngọt hơn mật chảy ra từ tảng ong.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 18 – Vọng Phục Sinh – Bài 6 - Ngọc Diệp
- Thánh vịnh 18 - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 18b – Vọng Phục Sinh – Bài 6 - Kim Long
- Thánh vịnh 18 – Vọng Phục Sinh – Bài 6 - Huy Hoàng
- Thánh vịnh 18 – Lề luật Chúa - Bùi Ninh
