Thánh vịnh 18 – Lời Chúa
Mi Giáng
Dùng cho ngày lễ: CN3TNC
Imprimatur: 06.12.2007 - Gm. Micae Hoàng Đức Oanh
Lời bài hát:
Đáp: Lạy Chúa! Lời Chúa là thần trí và là sự sống.
1. Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức tâm hồn nên vững mạnh hơn. Thánh ý Chúa thật là vững chắc, khiến cho kẻ dại trở nên khôn ngoan.
2. Thật chính đáng huấn lệnh của Ngài, làm cho cõi lòng hoan hỉ mừng vui. Huấn lệnh Chúa rất là trong sáng, chiếu soi rạng ngời, trắng trong tâm tư.
3. Lòng kính Chúa mãi luôn vẹn sạch, bền vững muôn đời, muôn kiếp chẳng phai. Quyết định Chúa vẹn toàn chân lý, hết thảy mọi điều sáng trong công minh.
4. Lạy Đức Chúa hãy nên thạch động, con đến ẩn mình trong Chúa bình an. Cúi lạy Chúa nghe lời con thưa, với bao tâm linh khấn xin Ngài thương.
Alleluia:
Chúa đã sai con đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm.
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 18-C - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 18 – CN 3 Thường niên C - Kim Long
- Thánh vịnh 18 – CN 3 Thường niên C - Huy Hoàng
- Thánh vịnh 18 – Lời của Chúa - Bùi Ninh