Thánh vịnh 17 – CN 31 Thường niên B

Kim Long

Dùng cho ngày lễ: CN31TNB

Imprimatur: GP. Phú Cường - 15.11.2005

Lời bài hát:

Đáp: Lạy Chúa là sức mạnh của con, con yêu mến Ngài.

1. Con yêu mến Ngài, lạy Chúa, sức mạnh của con, Ngài là Núi đá, là thành luỹ, là Đấng giải thoát con.

2. Xin nên thuẫn khiên, lạy Chúa, luỹ thành chở che. Ngài thực đáng kính, vừa cầu cứu Ngài đã giải thoát ngay.

3. Tôn vinh Đá Tảng, vạn tuế Đấng giải cứu tôi. Nhờ Ngài tiếp giúp mà hoàng đế được thắng trận vẻ vang.

Tung hô Tin Mừng:

Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Chúa nói: Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu thương người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại nơi người ấy. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.

Tải xuống:

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang