Thánh vịnh 17 – Chúa là sức mạnh

Bùi Ninh

Dùng cho ngày lễ: CN30TNA, CN31TNB

Imprimatur: GP. Bùi Chu - 04.11.2009 - Gm. Giuse Hoàng Văn Tiệm

Lời bài hát:

Đáp: Lạy Chúa Ngài là sức mạnh cho con sống trung thành. Vì thế nguyện trọn đời con xin luôn yêu mến Ngài.

1. Con yêu mến Ngài là sức mạnh con ôi lạy Thiên Chúa. Ngài là núi đá và là thành lũy đã giải thoát con.

2. Con tôn kính Ngài là chốn ẩn thân che chở con mãi. Ngài thật đáng kính nhận lời cầu cứu đã giải thoát con.

3. Con xin chúc tụng Tảng Đá của con ôi lạy Thiên Chúa. Ngài truyền sức đến người Ngài lập nên thắng trận vẻ vang.

Tải xuống:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang