Thánh vịnh 145 – CN 4 Thường niên A
Huy Hoàng
Dùng cho ngày lễ: CN4TNA
Imprimatur: GP. Nha Trang - 24.01.2003
Lời bài hát:
Đáp: Lạy Chúa! Xin Ngài đến cứu độ chúng con.
1. Thiên Chúa xét xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn. Thiên Chúa cứu người tù tội, Thiên Chúa mở mắt kẻ đui mù.
2. Người giúp đỡ kẻ mồ côi, góa bụa trong kiếp sống, nhưng xua trừ mưu độ kẻ ác tâm. Nào Si-on vang lời mừng, Thiên Chúa là Vua mãi muôn đời.
Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúc tụng Đức Vua Đấng ngự đến nhân danh Chúa. Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia.
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 145 – Chúa Nhật 4 Thường niên năm A - Hoàng Đan
- Thánh vịnh 145 – Chúa là Đấng Trung Tín - Mi Giáng
- Thánh vịnh 145-C - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 145 – CN 4 Thường niên A - Kim Long
- Thánh vịnh 145 – Vinh phúc cho ai - Bùi Ninh