Thánh vịnh 145 – CN 3 mùa Vọng A
Huy Hoàng
Dùng cho ngày lễ: CN3VA
Imprimatur: GP. Nha Trang - 24.01.2003
Lời bài hát:
Đáp: Lạy Chúa! Xin ngài đến cứu độ chúng con.
1. Thiên Chúa xét xử công minh cho người bị áp bức ban lương thực cho kẻ đói ăn. Thiên Chúa cứu người tù tội, Thiên Chúa mở mắt kẻ đui mù.
2. Thiên Chúa cứu kẻ khòm lưng đứng thẳng lên hiên ngang, ai chính trực, Chúa đều mến yêu. Thiên Chúa giúp khách ngoại kiều, Thiên Chúa nâng đỡ người góa bụa.
3. Mọi tính toán của bọn ác Chúa làm cho mất lối nhưng bênh vực góa phụ cô nhi. Nào Si-on vang lời mừng, Thiên Chúa là vua mãi muôn đời.
Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Chúa đã sai tôi đi đem Tin Mừng cho người nghèo khó. Alleluia.
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 145 – Chúa Nhật 3 mùa Vọng năm A - Hoàng Đan
- Thánh vịnh 145 – Xin cứu độ chúng con - Mi Giáng
- Thánh vịnh 145-B - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 145 – CN 3 mùa Vọng A - Kim Long
- Thánh vịnh 145 – Xin Ngài ngự tới - Bùi Ninh