Thánh vịnh 145 – CN 26 Thường niên C
Kim Long
Dùng cho ngày lễ: CN26TNC
Imprimatur: GP. Phú Cường - 15.11.2005
Lời bài hát:
Đáp: Hồn tôi hỡi, nào chúc tụng Chúa đi.
1. Ngài minh xét những ai bị ức oan, kẻ tù tội ra tay cứu độ liền. Ngài cũng thương ban lương thực mà nuôi kẻ khó nghèo.
2. Ngài mở mắt những kẻ bị tối đui, kẻ bị dìm ra tay Chúa vực dậy. Và Chúa yêu thương những người hằng luôn sống chính trực. Ngài cũng không quên bang trợ kiều dân nấp bóng Ngài.
3. Mọi mưu tính ác nhân Ngài phá tan. Chúa độ trì cô nhi với quả phụ. Ngài nắm trong tay vương quyền ngàn muôn kiếp vững bền. Này hỡi Si-on, Chúa Trời là Vua thống lãnh hoài.
Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Chúa Giê-su Ki-tô vốn giầu sang phú quí nhưng đã trở nên khó nghèo, và dùng sự khó nghèo của mình làm cho anh em trở nên giầu sang. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 145 – Chúa Nhật 26 Thường niên C - Thái Nguyên
- Thánh vịnh 145 – Hãy ngợi khen - Mi Giáng
- Thánh vịnh 145 - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 145 – CN 26 Thường niên C - Huy Hoàng
- Thánh vịnh 145 – Hãy ngợi khen Chúa - Bùi Ninh