Thánh vịnh 145-C
Thanh Lâm
Dùng cho ngày lễ: CN4TNA
Imprimatur: TGP. Toronto - 10.2.2015
Lời bài hát:
Đáp: Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
1. Chúa là Đấng trả lại quyền lợi cho người oan ức. Chúa là Đấng ban cho ai nghèo được vui ấm no. Ngài ủi an, cứu gỡ kẻ mắc lao tù. Ngài giải thoát này ai mắc vương cùm gông.
2. Chúa mở mắt những kẻ tật nguyền, đui mù được sáng. Chúa giải thoát cho ai đang bị đàn áp, thế cô. Ngài hằng luôn yêu mến người sống nhân lành. Ngài chở che, vực bênh những khách kiều cư.
3. Ngài nâng đỡ những người mồ côi, quả phụ. Làm rối loạn đường lối bọn ác nhân. Chúa sẽ làm Vua đến muôn đời, này Si-on hỡi! Thiên Chúa của ngươi sẽ làm Vua đến muôn ngàn đời.
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 145 – CN 4 Thường niên A - Kim Long
- Thánh vịnh 145 – CN 4 Thường niên A - Huy Hoàng
- Thánh vịnh 145 – Vinh phúc cho ai - Bùi Ninh