Thánh vịnh 144 – Chúc tụng Danh Chúa (1)

Bùi Ninh

Dùng cho ngày lễ: CN14TNA, CN31TNC

Imprimatur: GP. Bùi Chu - 04.11.2009 - Gm. Giuse Hoàng Văn Tiệm

Lời bài hát:

Đáp: Lạy Thiên Chúa con sẽ chúc tụng Danh Ngài. Từ giờ đây cho mãi tới muôn ngàn đời.

1. Chúa luôn là Vua con thờ phục lạy bái Ngài. Ngàn đời con mãi ngợi khen tình Chúa chẳng phai. Bao ngày nối ngày tán tụng tôn vinh Danh Thánh. Ca ngợi tình Chúa từ giờ luôn mãi ngàn thu.

2. Chúa luôn là Đấng nhân hậu giàu lòng trắc ẩn. Ngài thương gia ân và thương chậm bất bình luôn. Với mọi lớp người Chúa hằng bao dung nhân ái. Muôn loài dựng nên Ngài thường thương xót từ bi.

3. Hỡi công trình Chúa dâng lời ngàn đời tán tạ. Và người trung hiếu ngợi ca mừng Chúa tình yêu. Thiên hạ hãy cùng chúc tụng vinh quang Nước Chúa. Xưng tụng quyền bính thuộc mình Thiên Chúa hiển vinh.

4. Chúa luôn thành tín trong mọi lời Ngài phán dạy. Lòng đầy yêu thương trong những việc Chúa biểu dương. Ai bị ngã quỵ Chúa đều ra tay nâng đỡ. Ai bị đè nén Ngài bèn cho đứng thẳng lên.

Tải xuống:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang