Thánh vịnh 144
Thanh Lâm
Dùng cho ngày lễ: CN14TNA
Imprimatur: TGP. Toronto - 10.2.2015
Lời bài hát:
Đáp: Lạy Chúa, là Thiên Chúa của con, con sẽ chúc tụng Danh Chúa muôn muôn đời.
1. Lạy Chúa con thờ, con ngợi ca Chúa ngày đêm. Nguyện tán dương Ngài suốt đời không phút nào quên. Ca khen chúc tụng Danh Chúa Trời, tôn vinh muôn đời Danh Thánh Ngài.
2. Tình Chúa vô bờ, cõi lòng nhân ái, từ bi. Chẳng hay bất bình nhưng đầy ơn phúc tràn tuôn. Yêu thương bảo bọc hết thế nhân, khoan dung độ lượng với chúng sinh.
3. Việc Chúa đã làm, nhân trần muôn kiếp ngợi ca. Và thánh nhân Ngài luôn miệng lên tiếng tụng khen: Vinh quang nước Ngài luôn sáng ngời, oai phong Chúa Trời luôn vững mạnh.
4. Ngài luôn trung thành với lời phán hứa cùng ta. Và rất thánh thiện trong việc Chúa đã làm ra. Ai vấp ngã quỵ, Chúa đỡ nâng, cho ai lưng khòm, đứng rất ngay.
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 144 – CN 14 Thường niên A - Kim Long
- Thánh vịnh 144 – CN 14 Thường niên A - Huy Hoàng