Thánh vịnh 137-D
Thanh Lâm
Dùng cho ngày lễ: Các Tổng Lãnh Thiên Thần 29/9
Imprimatur: TGP. Toronto - 10.2.2015
Lời bài hát:
Đáp: Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần con đàn ca mừng Ngài.
1. Nguyện dâng Chúa Trời nhạc khúc chân thành tri ân. Vì Chúa đoái nhận và lắng nghe con cầu khấn. Hoà lời tụng ca trước mặt thiên thần, nhịp đàn hoà vang ca mừng Chúa Trời, quỳ lạy bên Thánh Cung Ngài luôn.
2. Con sẽ chúc tụng một Chúa uy lừng, danh vang. Lòng Cha ái từ, thành tín yêu thương người thế. Khi con kêu khấn, Chúa thương đáp lời, nguyện cầu nài xin, Chúa đã đoái nhìn, phù trợ, tăng sức cho hồn con.
3. Vua Chúa thế trần này sẽ ca ngợi không ngơi. Khi nghe những lời của Chúa ban cho trần thế. Và họ mừng vui tán tụng Chúa Trời, hiệp lời ngợi khen lối đường của Ngài: “Này thực Danh Chúa bao vẻ vang.”
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 137 – Lễ các tổng lãnh thiên thần - Huy Hoàng
- Thánh vịnh 137 – Đàn ca kính Ngài (2) - Bùi Ninh