Thánh vịnh 131 – Lễ Vọng Đức Mẹ lên trời
Kim Long
Dùng cho ngày lễ: Mẹ Lên Trời 15/8 - Lễ Vọng
Imprimatur: GP. Phú Cường - 15.11.2005
Lời bài hát:
Đáp: Lạy Chúa, xin đứng lên để cùng hòm bia uy linh Chúa ngự về chốn nghỉ ngơi.
1. Đang lúc ở Ep-ra-tha, vừa khi nghe được là chúng tôi tìm đến, đến kiếm tìm hòm bia trong cánh đồng, Hân hoan vào chốn Chúa ngự đây mà cung bái.
2. Xin Chúa hãy cùng hòm bia về nơi an nghỉ cho chúng dân mừng rỡ. Chúa hãy vì bầy tôi Đa-vít Ngài, không xua người Chúa xức dầu thiêng mà phong chức.
3. Thiên Chúa đã chọn Si-on, Ngài lấy chốn này làm chốn an nghỉ mãi. Chúa phán rằng: Trải qua bao thế hệ, Ta an ngự mãi mãi ở đây vì ưa thích.
Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Đức Trinh Nữ Maria vinh hiển đã ghi tạc lời Chúa và niệm suy trong lòng. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 131 - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 131 – Lễ Vọng Đức Mẹ lên trời - Huy Hoàng
- Thánh vịnh 131 – Hòm bia uy nghi - Bùi Ninh