Thánh vịnh 131 – Hòm bia uy nghi

Bùi Ninh

Dùng cho ngày lễ: Mẹ Lên Trời 15/8 - Lễ Vọng

Imprimatur: GP. Bùi Chu - 04.11.2009 - GM. Giuse Hoàng Văn Tiệm

Lời bài hát:

Đáp: Lạy Thiên Chúa xin mau lên đường với Hòm Bia uy nghi. Và cùng đi về nơi an nghỉ nguồn vinh phúc ngự trị.

1. Khi ở Áp-ra-tha chúng tôi nghe nói đến Hòm Bia. Tại cánh đồng Gia-a chúng tôi tìm thấy Hòm Bia ấy. Nào ta đây tiến vào cung điện của Chúa, và ta mau kính chào phục bái nhan Ngài.

2. Mong hàng ngũ Lê-vi sống luôn công chính với từ bi. Và những người tôi trung hãy mau cùng vui hò reo múa. Vì Vua Đa-vít là trung thần của Chúa, nguyện không xa lánh người được Chúa xức dầu.

3. Khi tìm chỗ an cư Chúa ta vui thích chốn này đây. Ngài đã chọn Si-on Chúa ta còn ra lời tuyên phán: “Rằng ngay nơi chốn này Ta nghỉ ngơi mãi, vì Ta ưa thích hoài ngự mãi lâu dài”.

Tải xuống:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang