Thánh vịnh 129 – Lễ Cầu hồn
Kim Long
Dùng cho ngày lễ: Cầu Hồn
Imprimatur: GP. Phú Cường - 15.11.2005
Lời bài hát:
Đáp 1: Từ vực thẳm, lạy Chúa con kêu lên Ngài.
Đáp 2: Tôi hết lòng mong đợi Chúa, cậy trông ở lời Ngài.
1. Từ vực thẳm con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài lắng nghe. Xin lắng tai thẩm nhận bao lời con tha thiết nguyện cầu.
2. Ngài mà chấp bao nhiêu sai phạm, lạy Chúa, ai người sẽ mong còn đứng yên. Nhưng Chúa thương khoan hồng nên đoàn con luôn kính sợ Ngài.
3. Lòng thành khẩn, con trông mong Ngài, lạy Chúa, nơi Lời Chúa con hằng vững tin. Như lính canh mỏi mòn mong hừng đông, con ngóng trông Ngài.
4. Cậy vào Chúa Is-ra-el nào, vì Chúa ban rộng rãi ơn giải thoát ta. Luôn xót thương trọn niềm, cho thần dân xa thoát tội tình.
Tung hô Tin Mừng:
Mẫu 1:
(Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.) Chúa phán: Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta sẽ không chết bao giờ. (Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.)
Mẫu 2:
(Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.) Chúa nói: Ý muốn của Cha Tôi là hết những ai tin vào Tôi sẽ được sống muôn đời, và ngày sau hết tôi sẽ cho họ phục sinh. (Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.)
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 129-B - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 26-D - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 24-E - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 142 – Lễ Cầu hồn - Kim Long
- Thánh vịnh 62 – Lễ Cầu hồn - Kim Long
- Thánh vịnh 121 – Lễ Cầu hồn - Kim Long
- Thánh vịnh 115 – Lễ Cầu hồn - Kim Long
- Thánh vịnh 41+42 – Lễ cầu hồn - Kim Long
- Thánh vịnh 26 – Lễ cầu hồn - Kim Long
- Thánh vịnh 24 – Lễ cầu hồn - Kim Long