Thánh vịnh 129 – CN 10 Thường niên B

Huy Hoàng

Dùng cho ngày lễ: CN10TNB

Imprimatur: GP. Nha Trang - 24.01.2003

Lời bài hát:

Đáp: Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chứa chan.

1. Con kêu cầu lên Ngài, lạy Chúa nguyện lắng nghe bao tiếng nài van. Lời khấn xin nguyện Ngài lắng nghe, lòng dám xin Chúa thương nhìn về.

2. Nếu như Ngài chấp tội, lạy Chúa nào có ai đứng vững được chăng. Nhưng Chúa luôn rộng lượng thứ tha, để chúng con biết kính sợ Ngài.

3. Con mong đợi hết lòng, Lời Chúa còn mãi luôn không chút đổi thay. Hơn lính canh chờ đợi ánh dương, hồn vững trông Chúa không hề rời.

4. Is-ra-el trông cậy vào Chúa bởi Chúa hằng nhân ái từ tâm. Người sẽ cứu chuộc lại Ích-diên, giải cứu cho thoát muôn tội tình.

Tung hô Tin Mừng:

Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa, xin hãy nói vì tôi tớ Ngài đang lắng tai nghe. Chúa có Lời, Lời ban sự sống đời đời. Alleluia.

Tải xuống:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang