Thánh vịnh 127 – Lễ Hôn Phối
Kim Long
Dùng cho ngày lễ: Hôn Phối
Imprimatur: GP. Phú Cường - 15.11.2005
Lời bài hát:
Đáp 1: Phúc thay bạn nào kính sợ Chúa.
Đáp 2: Đó chính là lộc phúc Chúa, dành cho ai kính sợ Ngài.
1. Phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, bước đi trong đường lối của Ngài. Bạn hưởng công nghiệp bạn làm ra, cuộc sống cứ luôn gặp may.
2. Cứ trông như hiền thê bạn đó, giống cây nho đầy trái thơm nồng. Tựa gốc ô-liu là bầy con cùng xúm xít quanh bàn ăn.
3. Bởi chưng đây là chính lộc phúc Chúa ban cho kẻ kính sợ Ngài. Nguyện Chúa thương bạn từ Si-on tràn xuống phúc ân triền miên.
Tung hô Tin Mừng:
Mẫu 1: Thiên Chúa là tình yêu, chúng ta hãy yêu thương nhau như Thiên Chúa đã thương chúng ta.
Mẫu 2: Ai ở trong tình yêu là ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong họ.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 127 – Lễ Hôn Phối - Ngọc Diệp
- Thánh vịnh 32 – Lễ Hôn Phối - Thái Nguyên
- Thánh vịnh 127 – Lễ Hôn Phối - ĐHY Trịnh Văn Căn
- Thánh vịnh 127 - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 33-B - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 111 – Thật là hạnh phúc (1) - Bùi Ninh
- Thánh vịnh 127 – Hạnh phúc thay - Bùi Ninh
- Thánh vịnh 33 – Hãy nếm thử (2) - Bùi Ninh
