Thánh vịnh 125 – Chúa thương đưa về
Mi Giáng
Dùng cho ngày lễ: CN5CC
Imprimatur: 04.08.2007 - Gm. Micae Hoàng Đức Oanh
Lời bài hát:
Đáp: Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
1. Khi tù nhân Si-on được Chúa thương đưa về, ta tưởng như mình đang lạc giữa giấc mơ. Vang vang nơi cửa miệng câu cười nói, rộn rã trên môi đây khúc nhạc mừng.
2. Ấy mọi người bảo nhau: “Việc Chúa đã thương làm, cho họ bao điều diệu kỳ và lớn lao”. Ôi bao việc Chúa làm vĩ đại thay! Rộn rã trong tim, sung sướng cõi lòng.
3. Thân phận của chúng con nguyện Chúa thương thay đổi, như nguồn nước trào suối cạn ở hướng nam. Ai ra đi nghẹn ngào tay vãi giống, rộn rã reo vui khi tới mùa gặt.
4. Thiên hạ chân bước đi mà khóc than nức nở, mang hạt thóc mầm đi vãi gieo khắp nơi. Hân hoan khi trở về bao mừng vui, nặng vác trên vai bao lúa chín vàng.
Câu xướng trước Phúc Âm:
Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống”.
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 125 - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 125 – CN 5 mùa Chay C - Huy Hoàng
- Thánh vịnh 125 – CN 5 mùa Chay C - Kim Long
- Thánh vịnh 125 – Thật mừng vui - Bùi Ninh