Thánh vịnh 123
Thanh Lâm
Dùng cho ngày lễ: Thánh Tử Đạo, Các Thánh Anh Hài 28/12
Imprimatur: TGP. Toronto (Canada) - 10.02.2015
Lời bài hát:
Đáp: Này hồn con tựa như chim non thoát khỏi lưới dò của người gài bẫy bắt chim.
1. Nếu như Chúa không phù giúp con. Nếu như Ngài không chở che con. Thì ngay lúc thiên hạ cùng con gây hấn, lửa giận bùng lên, họ tìm con định nuốt sống con.
2. Nước xông tới như bờ vỡ đê. Như thác ghềnh phủ lấp thân con. Như sóng lớn kiêu hùng đại dương xô tới. Tràn vào bủa vây, cuồn cuộn dâng ngập lút thân con.
3. Lưới nay đã đứt đoạn, gãy đi. Con nay được giải cứu, thoát thân. Nguồn Ơn Thánh cứu độ ở nơi Danh Chúa. Ngài thật là Đấng tạo dựng nên trời đất, vũ hoàn.
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 33 – Chúa đã cứu tôi - Mi Giáng
- Thánh vịnh 30 – Tôi phó thác tâm hồn 2 - Mi Giáng
- Thánh vịnh 123 – Linh hồn tôi như cánh chim - Mi Giáng
- Thánh vịnh 125 – Chúng tôi mừng rỡ hân hoan - Mi Giáng
- Thánh vịnh 125 – Mùa gặt mừng vui - Mi Giáng
- Thánh vịnh 125 – Gieo trong lệ sầu - Hương Nguyên OP
- Thánh vịnh 30-E - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 125 - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 123 – Lễ các Thánh Anh Hài - Kim Long
- Thánh vịnh 125 – Lễ các Thánh tử đạo Việt Nam - Kim Long