Thánh vịnh 121 – Vui dường nào (3)

Bùi Ninh

Dùng cho ngày lễ: Cung hiến Thánh Đường

Imprimatur: GP. Bùi Chu - 04.11.2009 - GM. Giuse Hoàng Văn Tiệm

Lời bài hát:

Đáp: Ôi vui thay khi nghe người ta nói rằng: “Chúng ta mau đi lên đền thờ Thiên Chúa”.

1. Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: “Ta cùng nhau lên đền thánh Chúa Trời”. Và giờ đây Giê-ru-sa-lem hỡi! Cửa nội thành nay ta đã dừng chân.

2. Như thành trì Gia-liêm được tạo nên. Xây dựng trên chung một khối vững bền. Từng tộc dân dân riêng của Thiên Chúa. Tiến lên đền hân hoan đến hội vui.

3. Theo lệnh truyền dân riêng nhận từ xưa. Tuôn về đây xưng tụng danh Chúa Trời. Về tại nơi xây cung điện Đa-vít. Với ngai tòa nên nơi xét xử dân.

4. Ước nguyện rằng Gia-liêm được bình an. Do người thân trong thành đang sống tràn. Nguyện cầu cho vinh an ngàn ơn phúc, xuống trên nhà dân riêng Chúa của ta.

Tải xuống:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang