Thánh vịnh 117 – Hãy tạ ơn Chúa 1
Mi Giáng
Dùng cho ngày lễ: Vọng Phục Sinh (Sau Thánh Thư)
Imprimatur: GP. Kontum - 30.08.2007 - GM. Micae Hoàng Đức Oanh
Lời bài hát:
Đáp: Alleluia, Alleluia, Alleluia.
1. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa luôn nhân từ, đến muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nào Ít-ra-en hãy nói lên rằng: “Mãi muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”.
2. Tay hữu của Chúa đã ra oai thần lực, cánh tay hữu Người đã cất nhắc phận tôi. Và tôi không chết nhưng sẽ sống hoài, để mãi loan truyền việc Chúa đã làm nên.
3. Đây là tảng đá thợ xây đã loại trừ, đã nên đá tảng ở góc tường bền vững. Này là quyền năng tay Chúa đã làm, rất mực diệu kỳ trước mắt muôn ngàn dân.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 117 – Vọng Phục Sinh – Sau Thánh Thư - Ngọc Diệp
- Thánh vịnh 117 – Vọng Phục Sinh - Hoàng Đan
- Thánh vịnh 117 – Vọng Phục Sinh (2) - Hoàng Đan
- Thánh vịnh 117 – Hãy cảm tạ Chúa - Phương Anh
- Thánh vịnh 117-C - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 117 – Vọng Phục Sinh – Sau Thánh Thư - Kim Long
- Thánh vịnh 117 – Vọng Phục Sinh – Sau Thánh Thư - Huy Hoàng
- Thánh vịnh 117 – Hãy tạ ơn Chúa - Bùi Ninh
