Thánh vịnh 117 – Hãy cảm tạ Chúa (1)
Bùi Ninh
Dùng cho ngày lễ: CN2PSA
Imprimatur: GP. Bùi Chu - 04.11.2009 - GM. Giuse Hoàng Văn Tiệm
Lời bài hát:
Đáp: Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa tốt lành. Ngàn đời tình Chúa vẫn thương thế trần.
1. Nhà It-ra-en hãy nói lên lời: Muôn muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nhà A-ha-ron thờ kính Chúa Trời, hãy nói lên lời: Chúa vẫn trọn tình thương.
2. Dù bị xô ngã nhưng Chúa phù trợ. Chúa chính sức mạnh đã cứu độ đời tôi. Ngàn tiếng reo vui mừng chiến công rằng: “Chúa đã san bằng” vang khắp trại hiền nhân.
3. Này là viên đá thợ đã chê từ. Nhưng nay đã thành phiến đá nơi tường góc. Việc Chúa ra tay thật quá cao vời. Hãy hát ca ngợi đây chính ngày làm nên.
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 117 – Chúa Nhật 2 Phục Sinh năm A - Ngọc Diệp
- Thánh vịnh 117 - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 117 – CN 2 Phục Sinh A - Kim Long
- Thánh vịnh 117 – CN 2 Phục Sinh A - Huy Hoàng
