Thánh vịnh 117 – Hãy cảm tạ Chúa
Phương Anh
Dùng cho ngày lễ: Vọng Phục Sinh (sau Thánh Thư)
Imprimatur: GP. Nha Trang - 20.11.2019
Lời bài hát:
Đáp: Mừng hát Al-le-lu-ia! Ngợi khen Al-le-lu-ia! Hòa vang Al-le-lu-ia! Mừng hát Al-le-lu-ia! Ngợi khen Al-le-lu-ia! Hoà vang Al-le-lu-ia!
1. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm. Vì đức từ bi của Người muôn thuở. Nhà Israel hãy hát mừng lên. Vì đức từ bi của Người muôn đời.
2. Tay mặt của Chúa đã nhấc hồn con. Đã nhấc hồn con lên bằng sức mạnh. Con nào có chết vì Chúa gần con. Con sẽ truyền rao công cuộc của Ngài.
3. Xem từng viên đá mà những thợ xây. Mà những thợ xây loại bỏ ra ngoài. Nên hòn đá góc của các tường xây. Việc đó đã do tay Người tác thành.
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 117 – Vọng Phục Sinh - Hoàng Đan
- Thánh vịnh 117 – Vọng Phục Sinh (2) - Hoàng Đan
- Thánh vịnh 117 – Hãy tạ ơn Chúa 1 - Mi Giáng
- Thánh vịnh 117-C - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 117 – Vọng Phục Sinh – Sau Thánh Thư - Kim Long
- Thánh vịnh 117 – Vọng Phục Sinh – Sau Thánh Thư - Huy Hoàng
- Thánh vịnh 117 – Hãy tạ ơn Chúa - Bùi Ninh