Thánh vịnh 117 – CN 4 Phục Sinh B
Huy Hoàng
Dùng cho ngày lễ: CN4PSB
Imprimatur: GP. Nha Trang - 24.01.2003
Lời bài hát:
Đáp: Tảng đá người thợ xây loại bỏ, nay lại trở nên đá tảng góc tường.
1. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Mãi muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ẩn thân bên Chúa hơn sống tin cậy nơi người trần, quan chức của trần gian.
2. Xin tạ ơn Chúa lạy Chúa nhân từ. Chúa đã đáp lời thương cứu đoàn con đây. Này viên đá góc xưa chính tay thợ đã loại trừ, do Chúa đã làm nên.
3. Xin Người lạy Chúa đổ xuống muôn ơn lành. Cho kẻ tiến vào Nhan Chúa thật uy nghiêm. Từ nhà Thiên Chúa xin chúc muôn người sống an bình, nơi Chúa trọn tình thương.
Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúa phán: “Ta chính là Mục Tử nhân lành Ta biết các chiên Ta và các chiên Ta biết Ta.” Alleluia.
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 117 – Chúa Nhật 4 Phục Sinh năm B - Ngọc Diệp
- Thánh vịnh 117 – Phiến đá góc tường - Mi Giáng
- Thánh vịnh 117-E - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 117 – CN 4 Phục Sinh B - Kim Long
- Thánh vịnh 117 – Đá góc tường - Bùi Ninh
