Thánh vịnh 115 – Chén chúc tụng
Mi Giáng
Dùng cho ngày lễ: Thứ 5 Tuần Thánh (Lễ Tiệc Ly)
Imprimatur: GP. Kontum - 30.08.2007 - GM. Micae Hoàng Đức Oanh
Lời bài hát:
Đáp: Chén chúc tụng là sự thông hiệp máu Chúa Kitô.
1. Biết lấy chi mà đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành mà Ngài đã thương ban cho. Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ, và kêu cầu Thánh Danh Đức Chúa.
2. Đối với Ngài thật đắt giá, thật diệu kỳ, vì mạng sống của người trung hiếu đã dâng trao. Này người tôi tớ là con của nữ tỳ, Ngài tháo cởi xích xiềng buộc tôi.
3. Tôi sẽ dâng ngàn của lễ tạ ơn Ngài, và hằng kêu cầu cùng danh thánh Vua muôn vua. Trọn đời xin giữ lời đã khấn nguyện, cùng Chúa Trời trước mặt muôn dân.
Tung hô Tin Mừng:
Chúa phán: “Thầy ban cho các con một giới răn mới, là các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con”.
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 115 – Chén chúc tụng - Viễn Xứ
- Thánh vịnh 115 – Lễ Tiệc Ly - Xuân Hoàng
- Thánh vịnh 115 – Thứ Năm Tuần Thánh - Ngọc Diệp
- Thánh vịnh 115 – Chén chúc tụng - Hoàng Đan
- Thánh vịnh 115 – Lễ Tiệc Ly - Thái Nguyên
- Thánh vịnh 115-C - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 115 – Lễ Tiệc Ly - Huy Hoàng
- Thánh vịnh 115 – Lễ Tiệc Ly - Kim Long
- Thánh vịnh 115 – Con nâng chén (1) - Bùi Ninh
