Thánh vịnh 112 – Chúa Nhật 25 Thường niên C
Thái Nguyên
Dùng cho ngày lễ: CN25TNC
Imprimatur: GP. Cần Thơ - 01.02.2007
Lời bài hát:
Đáp: Hãy ngợi khen Chúa, Đấng đã nâng cao lên phận thấp hèn. Hãy ngợi khen Chúa tự giờ đây đến muôn muôn đời.
1. Hãy ngợi khen Chúa hỡi những người tôi tớ mọi nơi. Nguyện cho Danh Chúa được ngợi ca đến muôn muôn đời.
2. Ngài thật cao cả, Chúa siêu việt trên hết mọi dân. Từ trên thiên cung, Ngài nhìn thấy khắp cả địa cầu.
3. Ngài thương kẻ khó, cất nhắc bạn từ chỗ bụi tro. Ngài ban vinh quang, đồng hàng với những quân vương Ngài.
Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Chúa phán rằng: “Lời Cha là chân lý, Lời ban niềm vui sống, xin Ngài thánh hoá chúng trong sự thật”. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 112 – Hãy ca ngợi Chúa - Mi Giáng
- Thánh vịnh 112 - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 112 – CN 25 Thường niên C - Kim Long
- Thánh vịnh 112 – CN 25 Thường niên C - Huy Hoàng
- Thánh vịnh 112 – Hãy tới hòa lời (1) - Bùi Ninh