Thánh vịnh 109 – Lễ Mình Máu Thánh Chúa C
Thái Nguyên
Dùng cho ngày lễ: Mình Máu Thánh C
Imprimatur: GP. Cần Thơ - 01.02.2007
Lời bài hát:
Đáp: Con là Thượng Tế đến muôn đời theo phẩm hàm Mel-ki-sê-đê, theo phẩm hàm Mel-ki-sê-đê.
1. Thiên Chúa đã công bố cùng Chúa tôi rằng: “Con hãy ngồi bên hữu của Ta cho tới khi Ta đặt quân thù làm bệ dưới chân con”.
2. Thiên Chúa đã phô diễn quyền bính của Ngài: “Trong thánh điện con đã hạ sinh, con hãy luôn thống trị quân thù từ giờ đến muôn thu”.
Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia. Chúa phán: “Ta là bánh hằng sống, Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời. Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 109 – Con là thượng tế - Mi Giáng
- Thánh vịnh 109 - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 109 – Lễ Mình Máu Thánh năm C - Kim Long
- Thánh vịnh 109 – Lễ Mình Máu Thánh Chúa năm C - Huy Hoàng
- Thánh vịnh 109 – Con là thượng tế - Bùi Ninh