Thánh vịnh 109 – Con là thượng tế
Bùi Ninh
Dùng cho ngày lễ: Mình Máu Thánh C, Thánh Mục Tử, Truyền Chức
Imprimatur: GP. Bùi Chu - 04.11.2009 - GM. Giuse Hoàng Văn Tiệm
Lời bài hát:
Đáp: Cho tới muôn đời tới muôn đời Con là Thượng Tế. Con là Thượng Tế theo phẩm hàm Melkisêđê.
1. Lời Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi: “Bên hữu Cha nào Con hãy ngồi. Rồi ngự trị tới khi Cha đặt lũ thù nhân làm bệ chân Con”.
2. Từ Sion quyền bính rộng lan, tay Chúa ban quyền vương đế Ngài. Quyền hành Ngài hãy mau cai trị giữa địch quân trị vì luôn luôn.
3. Lời Chúa phán: “Quyền bính của Con, ngay lúc sinh quyền linh sáng ngời. Từ ngàn đời ánh dương chưa tròn, chính lòng Cha đà hạ sinh Con”.
4. Lời Chúa hứa dù có thiệt thua, nhưng Chúa ta nào đâu rút lời. Rằng: “Đời đời giống Melkisêđê, chức Thượng Tế là để cho Con”.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 109 – Lễ Mình Máu Thánh Chúa năm C - Ngọc Diệp
- Thánh vịnh 109 – Con là thượng tế - Lm. Tâm Linh
- Thánh vịnh 109 – Lễ Mình Máu Thánh Chúa C - Thái Nguyên
- Thánh vịnh 88 – Linh hồn tôi khát khao - Mi Giáng
- Thánh vịnh 15 – Chúa là gia nghiệp - Mi Giáng
- Thánh vịnh 15 – Gia nghiệp của tôi - Mi Giáng
- Thánh vịnh 109 – Con là thượng tế - Mi Giáng
- Thánh vịnh 109 - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 116 - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 95-D - Thanh Lâm