Thánh vịnh 103 – Xin sai Thánh Thần (1)
Bùi Ninh
Dùng cho ngày lễ: CTT Hiện Xuống - Lễ Vọng
Imprimatur: GP. Bùi Chu - 04.11.2009
Lời bài hát:
Đáp: Thân lạy Chúa Trời xin sai Thánh Thần Chúa tới, để Người đổi mới bộ mặt trái đất Chúa ơi.
1. Này hồn tôi ơi hãy dâng lời chúc tụng Chúa Trời. Do Chúa con thờ Chúa thật là cao cả vô bờ. Ngài mặc tấm áo toàn là lẫm liệt oai phong. Long bào Ngài khoác soi muôn vạn ánh hào quang.
2. Vạn lạy Thiên Chúa những công trình Chúa làm tứ bề. Do chính tay Ngài đã hoàn thành tất cả siêu tài. Đầy tràn trái đất vạn vật Chúa dựng nên cho. Muôn loài nhỏ to tung bơi vùng vẫy biển khơi.
3. Mọi vật dưới đất ngước lên nhìn ngóng chờ ở Ngài. Mong Chúa an bài phát lương thực no thỏa đúng giờ. Lượm về hết cỡ vào giờ Chúa vừa ban cho. Tay Ngài mở to trao ban thì chúng đầy no.
4. Mọi loài sẽ chết nếu như Ngài rút lại khí thần. Xa cõi gian trần để quay về kiếp bẩn tro bụi. Ngài truyền khí tới vạn vật tái tạo không ngơi. Xin Ngài đổi mới muôn nơi mặt đất Ngài ơi.
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 103-B - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 103 – Vọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Kim Long
- Thánh vịnh 103 – Vọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Huy Hoàng